ĐÀ LẠT ƠI !

 ĐÀ LẠT ƠI !



Đà Lạt ơi ! Ta mất em rồi

Đà Lạt ơi ! Lòng ta giá buốt

Nhớ về em, tim cứ nhói đau

Đà Lạt ơi ! Người có biết em đâu?


Trả em lại cho ta mau

Trả lại hết tháng ngày mơ mộng

Trả lại ngay một thuở ta yêu

Ôi Đà Lạt, ngươi sao im lặng ?


Ôi Đà Lạt ! Ta thương em mãi

Tại vì sao ngươi giấu em đi

Ta tìm mãi trong từng góc phố

Hình bóng em không biết nơi nào


Ôi Đà Lạt, tình ta dang dở

Bao năm qua ta vẫn còn đau

Đau khổ lắm sao mi biết được

Ngươi có gì ngoài sương núi âm u


Em ở đâu ? Sao em không nói

Để cho anh cứ mãi đi tìm

Đà Lạt ơi ! Ta mất em rồi

Đà Lạt ơi ! Ta mất thật rồi


Duy Sac 2022

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾM HỘI AN

CÁ LIA THIA

CHỜ TÍ