ĐỌC KIỀU

 ĐỌC KIỀU

Duy Sac


Nửa đêm, mình đọc truyện Kiều

Ngẫm đời! Quả thật lắm điều éo le

Đồng tiền giẫm chết ông nghè

Công hầu, khanh tướng có phe có bầy


Có tài, Kiều ngỡ mình hay

Cuộc đời kỹ nữ đoạ đày tấm thân

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao


Sinh ra số mệnh khác nhau

Định mệnh đã thế cưỡng cầu làm chi

Anh hùng cũng có được gì

Tiểu nhân đắc chí có khi nên người


Quân tử là kẻ dở hơi

Phải chăng tất cả do trời mà nên

Danh thơm, bia đá đề tên

Ô danh cũng thế có tên như người


Loanh quanh một kiếp ngược xuôi

Khi về cùng đất, ta người trắng tay.


Hoaphuongdo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾM HỘI AN

CÁ LIA THIA

CHỜ TÍ