NẮNG HANH

 NẮNG HANH

Tác giả Nguyễn Duy Sắc


Trời đông khô nắng lại hanh

Cô đơn mình chốn thị thành xa hoa

Giáng sinh không muốn sắm quà

Buồn tình nên chẳng muốn qua bạn bè


Chiều buồn lảo rảo trên xe

Ghé vào mấy quán vỉa hè ngồi chơi

Trong oi ả giữa dòng đời

Người ta ngán ngẩm buông hơi thở dài


Than van đủ thứ bên tai

Cuộc đời khổ ải ai nào cho ai

Người khoe khoang mình có tài

Người buồn thân dại bị đời coi khinh


Người khóc kẻ đã phụ tình

Người vui vì lợi của mình nhiều hơn

Người trách móc, kẻ giận hờn

Người kể lể những công ơn đã làm


Người bộc lộ hết lòng tham

Người phải cặm cụi cố làm luôn tay

Anh nhớ em giữa lúc này

Nhưng mà không biết em hay không nào


Cuộc sống em giờ ra sao

Em đã mua áo len về mặc chưa

Trời thỉnh thoảng cũng hay mưa

Em nhớ khép cửa tránh cho gió lùa


Và nên lui tới viếng chùa

Cầu Đức Phật độ qua mùa khó khăn

Thuận lợi công việc làm ăn

Mọi việc may mắn gia đình yên vui


Em không yêu anh nào tủi

Anh chỉ lủi thủi một mình thế thôi

Những đêm rượu đã no rồi

Anh một mình ngồi chỉ nghĩ về em.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾM HỘI AN

CÁ LIA THIA

CHỜ TÍ