TIẾNG KÊU
TIẾNG KÊU
Duy Sac
Gắp lửa bỏ tay người
Rồi lửa cháy tay mình
Chuyện đời thường như vậy
Không có gì lạ đâu
Rù rì nói xấu người
Rồi người bêu xấu mình
Trách người ta sống tệ
Mình lại bị tệ hơn
Kẻ đi gieo bom đạn
Hôm nay bị đạn bom
Đâu có gì mà lạ
Kêu gào cũng thế thôi
Đánh được người thì cười
Bị đánh lại thì gào
Rằng ta là đạo đức
Bọn kia là dã man
Thắng người bảo ta khôn
Thua người bảo người lừa
Muốn ăn hết thiên hạ
Mở mồm toàn nhân văn
Loa loa loa loa loa
Nào là bớ người ta
Tôi là người yếu thế
Bị hà hiếp oan quá
Tử tế từ nếp nghĩ
Không phải ở cái mồm
Nói năng chi đạo đức
Mà sống chẳng ra hồn
.
Nhận xét
Đăng nhận xét