ÁNH TRĂNG NHUNG NHỚ
ÁNH TRĂNG NHUNG NHỚ
Thui thủi mình em nhớ bóng chàng
Ngày mơ đêm mộng đến tình lang
Biên ải xa xăm mờ tin nhạn
Nhợt nhạt màu trăng trước cổng làng
Thám mã loan tin giặc hung tàn
Máu đào tuôn chảy chốn quan san
Biên ải quân ta nhiều tổn thất
Thế trận gần như sắp vỡ tan
Triều đình ban chiếu đến các làng
Tuyển đinh cấp tốc để lên đàng
Thanh niên trích máu thề quyết tử
Hào khí Đông A thật hiên ngang
Trống đồng khắp lộ cứ kêu vang
Lưu luyến phu thê nghĩa đá vàng
Hẹn nhau non nước ngày tươi sáng
Lời thề Sát Thát cứ âm vang
Đêm nay em lại nhớ đến chàng
Nghe tiếng vó câu dạ ngổn ngang
Chiến trường gươm giáo nhiều bất trắc
Cầu phúc ơn trên đến với chàng
Duy Sac 2003

Nhận xét
Đăng nhận xét