HOÀNG HÔN BIỂN CẦN GIỜ

 HOÀNG HÔN BIỂN CẦN GIỜ

Duy Sac


Chiều bên biển Cần Giờ lộng gió

Rặng phi lao gió thổi lao xao

Xa xa ghe cá đang vào

Nắng khô chiếc áo em phơi bên gềnh


Nhìn ra biển thấy mình nhỏ bé

Nhỏ tấm lòng, nhỏ cả giấc mơ

Tương lai còn vẫn mịt mờ

Đời ngàn đợt sóng biết xô bến nào


Thôi đành kệ mặc sao cũng được

Số phận rồi biết tính sao đây

Ai hơn ai giữa đời này

Ai hơn cũng vậy rồi ai thua mình


Hoàng hôn ấy đã từng chứng kiến

Mối tình ta giữa tiết trời xuân

Hôm nay ta đứng tần ngần

Nhìn hoàng hôn ấy dần dần khuất xa


Biển rộng quá đời mênh mông quá

Ta loi ngoi như cá mà thôi

Số ta phó mặc cho trời

Đời ta ta cứ rong chơi xem nào


Sống ích kỷ chỉ lo bản ngã

Giữa đất trời ta thấy rõ ta

Mơ gì khi tuổi sắp già

Đi lui đi tới xó nhà làm thơ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾM HỘI AN

CÁ LIA THIA

CHỜ TÍ