CHÀO EM NHÉ
CHÀO EM NHÉ !
Duy Sac
Cao sang quá, rồi ai dám với
Chẳng qua là chỉ biết làm thơ
Mấy câu nói vu vơ văn vở
Anh viết đầy mọi lúc mọi nơi
Đừng ảo tưởng mình là gì cả
Nếu khinh người sẽ bị người khinh
Vài câu chữ gép vần bay bổng
Đối với anh nó chả là gì
Bao cô gái anh từng đã gặp
Họ nết na, thùy mị, dịu dàng
Nhà Gia Giáo, rất là đức hạnh
Trái tim yêu trong sáng thủy chung
Em là gì mà đòi phách lối
Giàu sang ư, hay học thức cao
Cũng chẳng qua là loại tào lao
Mơ đi nhé, anh khinh vào mặt
Anh nói vậy, là anh nói thật
Anh thấy em tội nghiệp vậy thôi
Lỡ mà em gặp phải thẳng tồi
Nó sẽ hủy hoại đời em đó
Về với mẹ, lo mà tu dưỡng
Chăm học hành để có tài năng
Chớ đam mê như kẻ tâm thần
Rồi sẽ phải một đời đau khổ
Xin lỗi em, anh nói quá lời
Xem như mình chưa từng quen biết
Em cứ xem như giẫm phải gai
Vết xước nhỏ sẽ lành nhanh lắm
Tạm biệt em, anh chào em nhé
Anh đi về vui với nàng thơ
Anh không thể phụ tình cô ấy
Chắc là thương hết cả kiếp này
Nhận xét
Đăng nhận xét