HOA CUỘC ĐỜI

 HOA CUỘC ĐỜI

Duy Sac



Ông cha mình đổ bao xương máu

Chỉ muốn giành độc lập quê hương

Ai chưa từng ra chốn sa trường

Thôi đừng có mở mồm phán xét


Ngồi trong xó luận bàn bốc phét

Nào tư duy, thời cuộc nọ kia

Lời sáo rỗng nào có biết gì

Chực cơ hội cướp công xương máu


Mơ đi nhé, có công mới hưởng

Lộc của trời đâu dễ cho không

Vài cái chữ ra vẻ cuồng ngông

Đừng ảo tưởng người ta không biết


Dòng lịch sử tuần hoàn bất diệt

Nhưng nó luôn phản ánh đúng sai

Mỗi một thời đều có nhân tài

Họ cống hiến vì dân vì nước


Trăm năm trước kiếp người nô lệ

Một giang sơn tan nát khổ đau

Bọn thực dân gieo rắc nỗi đau

Chúng chia rẽ lòng người để trị


Bao anh hùng vì nghĩa ra đi

Từ áo vải, đầu trần, chân đất

Họ chỉ có tinh thần bất khuất

Dám đương đầu đại bác, súng trường


Máu đào tuôn trên khắp quê hương

Mồ liệt sỹ không sao đếm hết

Để có được chiến công oanh liệt

Cả trăm năm máu chảy thành sông


Ngày hôm nay thống nhất hòa bình

Ai cũng có cơm no, áo ấm

Lại ảo tưởng giấc mơ tủi nhục

Thích đi làm tôi tớ cho người


Lịch sử kia lưu mãi muôn đời

Không ai có thể mà thay đổi

Giặc là giặc, mãi luôn là giặc

Anh hùng là vẫn mãi anh hùng


Dân tộc ơn người đã có công

Không thờ phụng kẻ từng phản quốc

Đừng có mong lật ngược sử xanh

Tội ấy sẽ lưu truyền muôn thuở

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐẾM HỘI AN

CÁ LIA THIA

CHỜ TÍ