GIÓ XUÂN SANG
Tan tầm hối hả công nhân
Thành phố dần dần ánh điện đường buông
Khu chế xuất lại reo chuông
Ca kíp lên xuống như triều vào ra
Hàng hoá đi khắp miền xa
Mang đến từng nhà sản phẩm quê ta
Đường mới mở cứ vươn xa
Nhịp sống nhộn nhịp nước nhà phồn vinh
Quê hương cảnh vật thanh bình
Câu hát nghĩa tình ta tặng cho nhau
Đôi mình đã phải lòng nhau
Cũng bởi sắc màu những đoá hoa tươi
Em nhìn anh nở nụ cười
Hoà vào dòng người đi chợ hoa xuân
Mai vàng nở rộ đón xuân
Trẻ con áo quần hớn hở khoe nhau
Tết này mình lại có nhau
Nghĩa tình thắm thiết trước sau nồng nàn
Đời công nhân khổ muôn vàn
Bát cơm nước mắt chứa chan nhọc nhằn
Xa nhà đời sống khó khăn
Ta yêu nhau chớ cằn nhằn làm chi
Đã thương, khốn khó cùng đi
Bởi ta có gì mà để bon chen
Yêu em anh chẳng hờn gen
Vì đời sang hèn ai biết ngày mai
Qua bao năm rộng tháng dài
Tình mình giờ vẫn chưa phai sắc màu
Vui trong những bữa cơm rau
Hạnh phúc nhỏ bé đằng sau nụ cười
Ta làm sản phẩm cho người
Góp thêm màu sắc cho tươi cuộc đời
Mỗi một giọt mồ hôi rơi
Là niềm vui mới ở nơi khách hàng
Mùa xuân phố xá khang trang
Tình ta nhẹ nhàng theo gió xuân sang
Nguyenduysac

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét