XUÂN HÀ NỘI 2005
Xuân về tươi sắc hoa đào
Thủ đô nắng ấm đón chào khách xa
Chợ Mơ, Chợ Bưởi đầy hoa
Đồng Xuân anh chọn món quà tặng em
Ngọc Sơn nhộn nhịp hương đèn
Người ta đi lễ viếng đền đầu năm
Thê Húc khêu gợi xa xăm
Nghìn năm Văn Hiến còn nằm ở đây
Hồ Gươm xanh thắm tàn cây
Liễu buông thanh thản phút giây yên bình
Tháp rùa tô điểm nét xinh
Một thời Đại Việt văn minh huy hoàng
Khuê Văn Các loé hào quang
Văn Miếu còn những tên vàng lưu danh
Bút thiêng viết giữa trời xanh
Thăng Long - Hà Nội kinh thành muôn năm.
Duy Sac 2005
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét