TẤM LÒNG THÀNH
Đời công nhân quanh quẩn gian nhà trọ
Kiếp xa nhà, cơm bữa đói bữa no
Tình yêu chỉ là những mơ ước nhỏ
Không hoa hồng cũng chẳng có câu thơ
Anh thương em trong những buổi cơ hàn
Mình cùng cảnh cùng đồng cam cộng khổ
Trung Thu này không bánh ngon trà đậm
Anh tặng em chỉ một tấm chân tình
Mấy ai thấu cảnh đời ta lam lũ
Hết tăng ca, tăng kíp, việc lu bù
Ba giờ sáng còn đứng trong công xưởng
Tách cà phê muốn uống cũng đành thôi
Máy công trường ầm ầm như búa bổ
Bụi cát bay như sương khói mịt mù
Chiếc bạt mỏng làm giường trên hè phố
Anh nhớ em chỉ thấy bóng xe lu
Buồn là vậy nhưng biết sao thay đổi
Đôi tay anh nay nó đã chai sần
Tiền lương tháng chưa đủ tiền mua thuốc
Bệnh vào thân anh chỉ khấn phật trời
Yêu em lắm cũng chỉ cười nhoẻn miệng
Ta nhìn nhau bằng ánh mắt lo toan
Chỉ biết cố gồng mình nuôi sự sống
Em và anh đều cay đắng ngập tràn
NguyenDuySac2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét