TÀN XUÂN
Thơ Duy Sắc
Đông đã cạn theo từng ngọn gió
Xuân đang về trên phố xôn xao
Nhớ em tâm trạng cồn cào
Em giờ đang ở nơi nao hỡi người
Xuân này chắc mình ta đón tết
Kệ mai vàng tàn hết sạch đi
Bánh chưng, dưa hấu nghĩa gì
Rượu bia cũng chẳng xua đi nỗi buồn
Ai cũng muốn gia đình hạnh phúc
Cuộc đời nhiều sung túc ấm no
Nhưng mà trời dễ nào cho
Mỗi người mỗi cảnh tự lo thân mình
Em cũng phải vì mình trước hết
Lo cho người vướng mệt vào thân
Đắng cay khổ nhục bao lần
Lúc trong khốn khó ai cần đến ta
Nhớ em chỉ dám ngồi mơ mộng
Phải dằn lòng cho khỏi thở than
Xuân đời tươi thắm chứa chan
Xuân thì anh đã sắp tàn đến nơi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét