SẴN SÀNG CHƯA EM?
Thơ Duy Sắc
Em ơi em đang ở đâu?
Ở nơi ấy đã bắt đầu chuộc chiến
Anh nghe thấy tiếng ra da truyền tin
Tít, tít, tít
Nơi chân trời có rất nhiều ánh chớp của lửa đạn
Đêm đêm ánh hoả châu sáng ngời
Tiếng nổ
Tiếng la
Tiếng gào
Tiếng khóc
Những ngôi nhà đổ sập xuống
Những ruộng vườn bị cày xới bởi đạn bom
Em đang ở đâu?
Em có nghe thấy tiếng anh gọi không?
Thông tin đã bị đứt rồi chăng?
Cúp điện
Những chiếc vệ tinh bị bắn cháy
Những tiếng máy bay gào thét trên bầu trời
Em đang ở đâu?
Tiếng đạn pháo gầm rú inh tai
Tiếng cắc bùm từ những nơi bắn tỉa
Tiếng súng máy liên thanh man rợ
Tiếng thét của tên lửa hành trình
Nút ấn hạt nhân đã sẵn sàng khai hoả
Lệnh di tản đã được ban ra
Chạy
Chạy và chạy
Mọi người sẽ về đâu?
Khi bão lửa phủ trên đầu!
Kìa em
Máy bay cháy, nó đang rơi
Những con tàu ngoài biển khơi đang nổ
Âm thanh u u của những cái tàu ngầm
Mệnh lệnh tấn công đã lan truyền đi khắp
Thế giới ảm đạm một màu đau thương
Những chiếc xe tăng
Hàng không mẫu hạm
Bọn thám báo
Bọn biệt kích
Những pha cận chiến thủ tiêu đối thủ
Em đang ở đâu?
Nơi biển sâu vùi chôn đời thuỷ thủ
Phi công chết mà không nhìn được đất quê hương
Tàu vũ trụ đang đi về đâu
Cuộc tháo chạy
Kinh hoàng
Người có tiền lo mất của
Người nghèo khổ lại đi hôi
Kinh khủng
Sa mạc mênh mông rộng
Không nước
Không thức ăn
Rừng thiêng nước độc
Bệnh tật đầy mình
Biển khơi bao la
Một manh ván cũng cưu mang sự sồng
Em đang ở đâu?
Em có nghe thấy tiếng nổ ở trên đầu?
Bao nhiêu giếng dầu bốc lữa
Bao nhiêu con lạc đà tan xác bên gốc cây chà là
Những cánh đồng lúa nước ẩn chứa bom mìn
Rừng già bạt ngàn chôn xác chiến binh
Ôi chiến tranh
Lòng người ly tán
Tình thương không còn
Thù hận bốc cao
Thế giới này đang bên bờ huỷ diệt
Bởi lòng tham
Em đang ở đâu?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét