HOÀNG HÔN ĐỎ
(Duy Sắc Nguyễn 2017)
Hoàng hôn đỏ loang vết dài trên phố
Nắng không còn tinh khiết những mùi thơm
Sau một ngày lắm bụi bẩn lẫn cơm
Anh nhìn lại thấy mình đang tàn tạ
Đường chật ních xô bồ, người nhốn nháo
Khói xe bay đen ánh mắt trẻ thơ
Em giờ vẫn vùi mình trong công sở
Bữa cơm chiều có đầy đủ rau dưa?
Hoàng hôn đỏ một thời ta đứng ngắm
Bến cảng hè hoa phượng đỏ ven sông
Những giấc mơ của tuổi trẻ màu hồng
Nay, bến cũ , sóng đánh tan kỷ niệm
Hoàng hôn đỏ ngày xưa em rất thích
Giờ cũng chiều nhưng anh chỉ một mình
Hoa phượng đỏ thả mình trên sông rộng
Đời ta trôi như những đám lục bình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét