XUÂN QUA
Duy Sac
Xuân đi ta hết xuân thì
Xuân nào cũng thế nó đi lại về
Xuân ta cứ mãi trôi đi
Xuân còn lưu luyến những gì xuân xưa
Xuân đi ta cứ thêm già
Xuân sao vô cảm cứ xa dần dần
Xuân còn đâu nữa tuổi xuân
Xuân đâu tìm lại mùa xuân của mình
Xuân còn đâu nữa xuân xanh
Xuân này ta thấy đời mình tàn xuân
Xuân còn trong những thơ tình
Xuân ta viết tặng người mình từng thương
Xuân đời vốn dĩ vô thường
Xuân ai cũng vậy đều không trở về
Xuân trời cứ mãi lê thê
Xuân đi xuân nó lại về hoài xuân.
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét