XUÂN XA NHÀ
Thơ Duy Sắc 2019
Xuân năm nay, con phải đành xa mẹ
Không tiền về để thăm mái nhà xưa
Thân cô quạnh giữa biển người thành phố
Điếu thuốc lào không có để biếu cha
Mẹ biết không, đời công nhân lam lũ
Làm suốt ngày, đêm đến phải tăng ca
Có nhiều khi con chẳng ngủ ở nhà
Chiếc chiếu nhỏ ngủ gật gà ở xưởng
Mấy đứa bạn rủ con mua áo mới
Nhưng đồng lương không đủ để tiêu xài
Con nhín lại tính gửi về biếu mẹ
Thêm lại vừa một trận ốm mới qua
Con đang định vay tiền bên tín chấp
Chỗ ngân hàng họ hỗ trợ người nghèo
Lãi suất lại rất cao nên con ngại
Sợ mai này không thể trả nên thôi
Bạn bè con ai cũng có gia đình
Vợ chồng chúng trông rất là hạnh phúc
Con thèm lắm , biết mình chưa phải lúc
Không đủ ăn sao dám lấy vợ đây
Con ra chợ, hoa xuân về nhiều lắm
Những gian hàng vải vóc rất là mê
Muốn mua lắm chiếc áo len biếu mẹ
Ai ngờ đâu nhà trọ đến tháng rồi
Mẹ ơi mẹ, con thật là bất hiếu
Mấy mươi năm, mẹ nuôi dưỡng lên người
Con đúng là một kẻ thật bất tài
Tiền không đủ nuôi thân mình ba bữa
Mẹ ơi mẹ, xuân này con buồn lắm
Bánh chưng ngon, con chẳng có tiền mua
Bánh với mứt chắc ăn nhờ đám bạn
Đêm giao thừa con sẽ đến viếng chùa
Con định sẽ hái về vài cái lộc
Khấn phật trời cho mẹ sống lâu hơn
Cầu cho cha đừng đau ốm tuổi già
Con cầu chúc bình an cho tất cả
Mẹ ơi, mẹ con dù chẳng có xuân
Nhưng trong con, mẹ là xuân bất tận
Tình thương cha là sức mạnh vô vàn
Con sẽ mãi luôn ghi lòng tạc dạ
Con còn nợ mẹ cha rất là nhiều
Nợ một cô con dâu hiền hiều thảo
Nợ dòng họ vì chưa sinh cháu nội
Đến khi nào con trả hết nợ đây
Mẹ yêu quý, đêm nay trời rất nóng
Ở quê mình chắc rét lắm phải không
Con nhớ cha ngồi bên bếp lửa hồng
Con nhớ mẹ luộc bánh chưng chờ sáng
Mẹ thương nhớ, con vô vàn yêu mẹ
Cha của con, vất vả cả một đời
Con yêu lắm không thể nào tả hết
Mùa xuân này ấm tình mẹ, công cha.
19/01/2019

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét