NHẬN HẾT CHO EM
Nguyễn Duy Sắc 2015
Em hiện giờ có bao nhiêu nước mắt
Nỗi cô đơn nhiều đến được mức nào
Cay đắng nữa có chất đầy chưa hả
Em đưa đây anh sẽ nhận hết cho
Anh xin nhận những gì làm em khổ
Nhận nỗi buồn em đang chứa trong lòng
Nhận khốn khó trong cuộc đời em trải
Nhận cho em mọi tội lỗi em gây
Anh không phải là một người tốt đẹp
Nên anh mong em sẽ tốt đẹp hơn
Anh xin nhận hết về mình cái xấu
Anh xấu rồi thêm nữa cũng không sao
Anh là vậy nếu mà em chấp nhận
Em hãy trao toàn bộ chúng ra đây
Em sẽ có một tương lai tươi sáng
Anh chúc mừng em hạnh phúc ngày mai.
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét