TỰ KỶ
Đừng khóc em
Tội cho dòng nước mắt
Nó biết gì mà em để nó tuôn
Em cố lên
Kềm chế lại nỗi buồn
Đến một lúc trái tim ta chai sạn
Vô cảm đi
Em sẽ có niềm vui
Em khóc nhiều
Trái tim em đau khổ
Nước mắt làm từ máu mà ra
Tâm đau thương
Tự kỷ sẽ sinh ra
Em đừng khóc
Buồn quá em đi ngủ
Ngủ cho ngon
Em quên hết nỗi buồn
Khi thức dậy tìm gì ngon lót dạ
Ngắm bông hoa đang nở lúc chiều tà
Đừng khóc nhé
Đời ai không vất vả
Chỉ thế thôi
Đừng khóc nữa nhé em
NguyenDuySac2018
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét