MÙA HÈ QUA
Duy Sac 2005
Hè qua rồi lại hè sang
Trống trường đưa đón bao lần học sinh
Hè xưa lứa tuổi chúng mình
Mộng mơ với cánh phượng xinh dại khờ
Hè nay cũng giống hè xưa
Chỉ là ta đã sắp già thế thôi
Phượng bay, tim lại bồi hồi
Nhớ thầy, nhớ bạn, còn ai nhớ mình
Dòng đời phiêu dạt lênh đênh
Đời ta như cánh lục bình mãi trôi
Lang thang cuối đất cùng trời
Ai từng có thật thảnh thơi an nhàn
Kiếp người quả thật gian nan
Chẳng ai biết được hèn sang thế nào
Trẻ người háo thắng tự cao
Già ngồi ngẫm lại có nào hơn ai
Dại vì ta tưởng mình tài
Ngu vì ảo tưởng chẳng ai hơn mình
Cho nên mới bị người khinh
Cô đơn đối diện với mình mỗi đêm
Ve sầu léo nhéo hàng đêm
Ai nghe tiếng ấy chỉ buồn dâng lên
Đời ve chốc lát rồi tàn
Nhưng ve vẫn cố than van làm gì
Mùa hè liên tiếp qua đi
Phượng bao mùa có khác gì năm xưa
Hoa luôn rực rỡ theo mùa
Đời người đẹp nhất khi qua hết đời.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét