CẦU THƠ NỐI NHỊP
Duy Sắc 15/12/2018
Đêm hôm nay trời đã nối nhịp cầu
Ta gặp gỡ chia sẻ sầu nhân thế
Trong hơi gió đông về se se lạnh
Mình gặp nhau mà vốn chẳng ước thề
Ai gặp ai trong đời đâu nào dễ
Bởi nhân duyên xui để đến bên nhau
Nàng như xuân trên những nụ hoa đào
Ta là kẻ ngu ngơ vào giấc mộng
Tình đem lại niềm vui cho cuộc sống
Yêu thương trao để tình nghĩa mênh mông
Dẫu chúng ta xa cách bởi núi sông
Nhưng chung một giống dòng người đất Việt.
Dù hôm nay hai nơi mình cách biệt
Nhưng con tim đã biết đến nhịp chung
Gửi cho ai nơi xa cách nghìn trùng
Tình ta với vô cùng lời tha thiết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét