TA TẮM AO TA
Thơ Duy Sắc 2017
"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
Ao người bờ đá nó trơn
Trượt chân mà ngã bể luôn cái đầu
Ta về quê cũ giăng câu
Cá rô, cá diếc, cá nào cũng ngon
Quê người lắm cá da trơn
Thịt bở, lắm mỡ lại còn ướp đông
Rau đay nấu với cua đồng
Mùa hè oi bức ngon không gì bằng
Em ơi có nhớ quê chăng
Về đây cùng ngắm ánh trăng thanh bình
Ta chung nhau đón bình minh
Ban mai ấm áp sưởi tình đôi ta
Mình xây dựng lại mái nhà
Râm ran tiếng trẻ hát ca cười đùa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét