GIÃ TỪ CON CHÓ ĐÓN CON HEO
Thơ Duy Sắc 2018
Tạm biệt em năm chó nhé
Sang năm anh sẽ có một con heo
Năm con chó thật gieo neo
Vừa túng thiếu và cũng nhiều rắc rối
Một tháng nữa xa nhau rồi
Anh chỉ thấy tiếc cái hồi mới quen
Đường đầy hoa dưới ánh đèn
Phố đông lúc nhúc người chen với người
Giao thừa em cười rất tươi
Em rằng năm mới phát tài giàu sang
Nhạc xuân em hát rộn ràng
Pháo bông nổ cứ đì đoàng thấy mê
Bánh mứt ăn chán ăn chê
Rượu bia thả cửa no nê mấy mùng
Bà con ai nấy đều xung
Vui vẻ chào đón chúc mừng búa xua
Vào năm mới thấy là thua
Cái gì cũng vậy chỉ mùa đầu thôi
Te tua hết tất cả rồi
Nhiều người cũng chịu giống tôi em à
Tính là sẽ chẳng nói ra
Nhưng mà không nói khó mà nguôi ngoai
Đúng là nguyên một năm ngoái
Sao mà tiền cứ kiếm hoài chẳng vô
Tình cảm toàn chuyện điên rồ
Công việc trắc trở đổ xô vào mình
Dáng vẻ cứ như thần kinh
Khiến cho bè bạn họ khinh và cười
Nghe đồn có rất nhiều người
Đụng vào con chó là đời tàn luôn
Phá sản có lắm hãng buôn
Quan chức cũng buồn lo lắng thanh danh
Sinh viên lang bạt thị thành
Ra trường thất nghiệp nghề hành xe ôm
Bạo lực học đường nhiều hơn
Lừa đảo nhan nhản lờn vờn như rươi
Bất động sản điếng hết người
Trên sàn chứng khoán nhiều người tan gia
Nông dân bán ruộng bán nhà
Công nhân vất vả tăng ca suốt ngày,...
Năm con chó thật quá cay
Hy vọng năm hợi đến đây hết buồn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét