TÌM LẠI TIẾNG LÒNG
Đông này ta vắng bóng nhau
Gió bắc se lạnh , trời màu xám xanh
Giáng Sinh đang đến rất nhanh
No el chắc chỉ có anh một mình
Em đã ngoảnh mặt làm thinh
Những lá thư tình em đốt hết chưa
Em đốt cho sạch nghe chưa
Nhớ đừng có chừa dù chỉ mẩu tin
Xem như chưa có mối tình
Xem như chưa có chúng mình từng yêu
Em đừng trách anh nói nhiều
Nhưng có nhiều điều vẫn phải nói ra
Chỉ là duyên của chúng ta
Âu cũng chỉ là cái số đẩy đưa
Hết rồi nên khỏi dây dưa
Càng cố sẽ lắm xót chua thêm vào
Dạo này em sống thế nào
Công việc có khó khăn nào hay không
Má em còn có sắc hồng
Đôi môi ngày ấy còn cong hay hờn
Tính tình có thường nổi cơn
Mái tóc còn gợn sóng bềnh bồng bay
Em ơi anh khuyên thế này
Em nên bớt nóng và hay u sầu
Nhiều chuyện nhỏ đáng gì đâu
Có chi mà phải buông câu nặng lời
Người ta phú quý do trời
Tử sinh có mệnh trong đời xưa nay
Hôm nay mình tuy trắng tay
Nhưng mà ai biết sau này ra sao
Hãy khiêm tốn đừng tự cao
Dù tài thế nào vẫn kẻ tài hơn
Sống cần giữ lòng biết ơn
Để người khác họ không hờn trách ta
Lâu rồi hai đứa cách xa
Em vẫn ổn hả, hôm nào gặp nhau
Anh rủ em ăn mì Tàu
Cua, ghẹ, ốc, hàu, em có thích không
Để quên cái lạnh mùa đông
Để ta tìm lại tiếng lòng của nhau.
Duy Sắc Nguyễn 2017.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét