TRINH TIẾT
Thơ Duy Sắc 2017
Thuý Kiều chấp nhận bán trinh
Bởi vì chữ hiếu, đời khinh phận nàng
Giang hồ một kiếp hồng nhan
Thân gái sống cảnh lang thang bụi hồng
Chữ trinh đổi lấy vài đồng
Nhưng Kiều vẫn giữ tấm lòng trắng trong
Miệng đời ai có hiểu không
Mỗi nhà một cảnh đánh đồng được sao
Lỡ ta cảnh ấy vướng vào
Khi đó biết kiếm cách nào thoát ra
Hay mình buộc phải gian tà
Vùng vẫy để cố thoát ra mọi đường
Trách người bán phấn buôn hương
Soi mình rồi hãy xem thường người ta
Khinh người ai sẽ khinh ta
Đời ta chắc đã hơn gì ai đâu
"Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình"
Hẳn ta đã có chữ trinh
Hẳn ta trung hiếu trọn tình hay chưa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét