NHỚ EM NÀO ĐÓ
Thơ Duy Sắc 2018
Xuân đã khoe khoang những chào mời
Nắng tươi thơm nức khắp mọi nơi
Mùi hương bánh mứt đang khêu gợi
Nhộn nhịp hội hè rủ vui chơi
Ta không thấy nhau nữa trong đời
Em giờ đâu hả hỡi người ơi
Đêm đêm anh vẫn ngồi ngóng đợi
Tin nhắn yêu thương ấm áp lời
Nhiều khi tâm trạng buồn rã rời
Muốn tìm giấc ngủ thật thảnh thơi
Nhưng hình bóng em luôn lui tới
Anh lại làm thơ để chờ thời
Mùa xuân năm ngoái thật tuyệt vời
Men tình vừa chớm đã lên khơi
Năm nay ta cách nhau vời vợi
Tết chẳng có em buồn hết hơi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét