CHỈ MÌNH TA VỚI TA
Duy Sac
Mới có vài chai đã say à
Cuộc đời ta với chỉ mình ta
Ai cho ai hạnh phúc nào nhỉ
Hay chỉ là một giấc mơ xa
Thế đấy chẳng qua một chút mà
Vui xong rồi sẽ chỉ mình ta
Ai cũng có nỗi lòng khó tả
Nhìn xem đời chỉ phút chốc mà
Vui thì vui lắm ai vui à
Chằng biết ai vui cùng với ta
Chén rượu tưởng chừng là vui lắm
Men cay lời đắng những xót xa
Ai mà có hiểu nỗi lòng ta
Tình ư mơ mộng mị cố vẽ ra
Đói cơm khát nước tình còn nữa
Hay chỉ giấc mơ ta và ta
-Hoa Phượng Đỏ-2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét