HẠC ĐANG Ở NƠI ĐÂU ?
Thơ Duy Sắc 2018
Hạc đi mất, ta buồn nhớ bạn
Xuân năm nay chẳng thiết mai vàng
Chắc là mình lại lang thang
Em ơi có nhớ nắng vàng phương nam
Con gió lạnh đông vừa bay mất
Đêm trăng nào anh cũng thất thần
Sao em chưa chịu dừng chân
Hay là em đã không cần đến anh
Cánh chim nhỏ giữa trời phiêu bạt
Tấm thân côi vùng vẫy tuyết sương
Em giờ đã có ai thương
Hay là vẫn những đêm trường cô đơn
Cánh chim hạc rời đàn bay mãi
Trời phương nam ngóng đợi mỏi mòn
Xuân này anh vẫn héo hon
Hỏi em phương đó có còn nhớ không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét