HÃY NẮM TAY ANH
( Thơ tình 2018)
Anh không sống ảo đâu em
Anh làm tất cả vì em thôi à
Anh đã cố với tay ra
Muốn em nắm lấy nhưng mà em buông
Chắc em nghĩ anh nói suông
Anh giỏi diễn tuồng thơ thẩn bướm ong
Tính anh không thích lòng vòng
Câu nói thật lòng em lại không tin
Em cứ trố mắt ra nhìn
Anh biết em vẫn chưa tin anh mà
Anh sẽ cố chờ em ha!
Đến một lúc mà em đã hiểu anh
Anh luôn còn chỗ để dành
Em là một góc tim anh đây nè
Rồi sẽ có ngày em về
Chúng mình cùng nắm tay thề yêu nhau.
- Hoa Phượng Đỏ -
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét