ĐI CHƠI NHÉ
Xuân kìa em ơi vui lắm đó
Mình đi chơi hội tí cho vui
Một năm vất vả nên thư giãn
Năm sau viên mãn đủ mọi đường
Anh dắt em đi vào siêu thị
Nếu em không thích thì xem hoa
Mai vàng đang gọi mời nhiều lắm
Bánh mứt thơm ngon quyến rũ gê
Em đừng mua cho anh áo mới
Xuân này tiết kiệm chút đi em
Để dành năm sau mình đám cưới
Có chút tiền lo lúc em sinh
Thế nhé tụi mình du xuân thôi
Lòng anh nôn nao rất nhiều rồi
Anh tặng cho em khăn choàng mới
Lên xe anh đèo , ta đi chơi
Em xem đường đông người quá trời
Họ khoe áo mới và tươi cười
Bà bán bánh mì nhe răng sún
Em bé đánh giày chia bát cơm
Mấy ông xe ôm nhậu tơi bời
Bà bán vé số hý hửng mời
Quán cóc lắm người bàn về tết
Công nhân lo lắng vé tàu xe
Ối chao sông lớn lắm thuyền ghe
Cây kiểng miền Tây đến rồi nè
Chợ hoa dựng sạp đều tăm tắp
Hội chợ bắt đầu phát loa rao
Xuân về náo nức phố xôn xao
Năm sau tiền bạc chắc lám vào
Kinh tế chắc sẽ nhiều no đủ
Quê mình tình thắm nghĩa ngọt ngào
Nguyễn Duy Sắc 2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét