MỘNG UYÊN ƯƠNG
Duy Sac
Con sâu trong kén cuộn tròn
Những chiếc cánh mỏng còn non nhú dần
Kén dày bao bọc lấy thân
Lá xanh nuôi dưỡng tấm thân ấu trùng
Đến ngày tự kén sẽ bung
Sâu non hóa bướm vẫy vùng bay cao
Tình ta như chiếc kén bao
Rất là non nớt chưa sao chín mùi
Không nên đã vội mừng vui
Rất lắm ngậm ngùi đang đón chờ ta
Khi nào nghĩa đã mặn mà
Khi bao xa cách mà ta nhớ nhiều
Tha thứ cho nhau bao điều
Ta luôn mong nhiều tốt đẹp cho nhau
Không gây cho những niềm đau
Không câu gian dối, trước sau chân thành
Không cần an ủi dỗ dành
Không vì sỹ diện mà tranh mở lời
Không vì những thú vui chơi
Ta lo cho đời chung một giấc mơ
Không gen tuông chuyện vu vơ
Không để thời giờ lãng phí cho nhau
Một lòng chung thủy trước sau
Chung một chí hướng cùng nhau xây đời
Khi ấy duyên thuận ý trời
Tình như cánh bướm tung trời ước mơ
-Hoa Phượng Đỏ-2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét