RƯỢU VÀO SINH SỰ
Thơ Duy Sắc 2017
Rượu nào có giúp quên sầu
Rượu chỉ cho những nỗi sầu tăng lên
Rượu là tinh bột lên men
Uống rượu chỉ có tốn tiền mà thôi
Rượu nào thiêu đốt hồn tôi
Rượu nào sẽ giúp cho tôi vui cười
Rượu chỉ cay đắng mà thôi
Rượu vào ta thấy cuộc đời tối tăm
Rượu là sát thủ âm thầm
Rượu gieo những mầm bệnh ở trong ta
Rượu say ta đánh mất ta
Rượu vào ta thấy rằng ta anh hùng
Rượu nào mình đã uống chung
Rượu nào ta đã tận cùng nghĩa ân
Rượu làm căng thẳng tinh thần
Rượu mà quá chén tình thân cũng lìa
Vui ta tìm đến rượu bia
Buồn ta uống rượu với bia quên đời
Rượu vào tưởng sẽ thảnh thơi
Mỗi khi uống rượu thấy đời càng cay
Rượu nào cho đủ mình say
Phải chăng do bởi đắng cay của mình
Mơ rằng ta sẽ hiển vinh
Càng mơ càng thấy là mình nhỏ nhoi
Rượu vào thì sẽ lắm lời
Những việc trên đời bàn tán lung tung
Rượu vào khí huyết nó xung
Thế nên uống rượu máu khùng nổi lên
Rượu chẳng qua cũng là men
Rượu cho ta thấy vết đen của mình
Rượu say quá chén đời khinh
Rượu làm ta chẳng biết mình là ai
Rượu vực dậy kẻ bất tài
Mượn rượu ta sẽ dông dài ba hoa
Rượu gây những mối bất hoà
Rượu làm ta mất chính ta rượu à.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét