HIỂM HOẠ THỰC DÂN
Thơ Duy Sắc 2017
Nước mình văn hiến nghìn năm
Nào ai cần đến thực dân nó vào
Bọn chúng ỷ kỹ thuật cao
Chúng dùng súng đạn bắn vào nước ta
Chúng nói khai hoá nước ta
Chúng đi đốt phá văn minh Lạc Hồng
Chúng đào mồ mả tổ tông
Chúng dùng tôn giáo để đồng hoá ta
Chúng xây lên mấy cái nhà
Chúng bảo như vậy gọi là văn minh
Dân ta bị chúng nó khinh
Trăm năm quên hẳn gốc mình từ đâu
Những ai theo chúng sẽ giàu
Có quyền có thế cỡi đầu nhân dân
Ai mà chống sẽ thiệt thân
Chúng giết vất xác làm phân đồn điền
Máu đào đổ khắp ba miền
Vua ta còn bị chúng đem đi đày
Khai hoá cái kiểu gì đây
Khai hoá là dạy văn minh tôi đòi
Vong nô là kiếp tôi đòi
Những kẻ phản quốc diệt nòi vinh thân
Bây giờ chúng mất miếng ăn
Thế nên thù hận trong người nổi lên
Chúng dựng đủ các thứ lên
Xúi dục người khác đứng lên phản nòi
Nào ý thức hệ thịt xôi
Nào là dân chủ tôi đòi vong nô
Dân ta chỉ muốn ấm no
Hoà bình độc lập tự do mới thành
Trải qua bao cuộc chiến tranh
Nay ta đã trở thành người tự do
Tự do dưới một ngọn cờ
Kiên trì đi đến bến bờ văn minh
Kẻ thù dù thủ đoạn tinh
Dân ta vẫn tỉnh không hề lung lay

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét