TRINH TIẾT TÂM HỒN
Duy Sac
Đừng nói chi em lời chua xót
Đời chẳng ai không quý bản thân
Lòng ích kỷ chúng ta nhiều lắm
Chẳng ai buông những thứ của mình
Không ai muốn chuốc vào phiền phức
Không có ai muốn trong lòng hậm hực
Ai cũng mong cuộc sống bình yên
Ai cũng mơ mái ấm gia đình
Nào có dễ như mình mơ ước
Nào có gì trọn vẹn như mơ
Cho nên đời có lắm vần thơ
Thù với hận rồi tình trắc trở
Ta không có cái gì để mất
Tiền không và danh tiếng cũng không
Tình cũng thế chỉ là định mệnh
Cái mất là trinh tiết tâm hồn
-Hoa Phượng Đỏ-2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét