HỒN CỦA RƯỢU
Anh đã bày tỏ hết nỗi lòng
Đó là tình cảm đã từng mong
Nào có cần chi mà phải giấu
Anh vốn không thích chuyện bướm ong
Trung thu chưa có ánh trăng trong
Lò bánh người ta đã nướng xong
Người ta tặng nhau nhiều quà biếu
Anh chỉ tặng em một tấm lòng
Đời anh đã trải lắm long đong
Công danh bỏ dở vẫn chưa xong
Phú quý chưa từng vào đến cửa
Nghĩa tình như một mớ bòng bong
Chiều mưa chén rượu chửa uống xong
Mắt cay dàn dụa nước ròng ròng
Rượu cay thiêu đốt tâm hồn dại
Say em cũng bởi ánh mắt trong
-Hoa Phượng Đỏ-2018

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét