RƯỢU MỖI NGÀY
Mỗi ngày uống một lít hai
Tinh thần sảng khoái thấy đời vui sao
Cần chi hải vị sơn hào
À! Tiền không có sơn hào ở đâu
Nói vậy cho đỡ mệt đầu
Lắm khi thèm miếng thịt đầu con heo
Ước gì có đĩa lòng phèo
Nó đưa hớp riệu mát lòng mát gan
Thôi đành mình phải nhậu khan
Vài ba cái hạt lạc rang cũng bùi
Rượu vào là thấy người vui
Thơ văn cứ thế trong người bắn ra
Rượu vào lại lắm kêu ca
Thiên hạ họ trách thân ta bất tài
Ối dào thây kệ người ta
Bất tài nhưng giỏi ba hoa được rồi
Vay tiền mua rượu tiếp thôi
Say cho quên hết cuộc đời bể dâu
Tới đâu thì mặc tới đâu
Nhưng say phải tới cho đầu thảnh thơi
Thơ hay 2017
Duy Sac
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét