CHIỀU TRÊN THÁNH ĐỊA MỸ SƠN 2
Oai phong lừng lững dáng lin ga
Chóp nhọn đỉnh thuôn đẽo nuột nà
Đá đen láng bóng sương trôi tuột
Nghìn năm sừng sững giữa phong ba
Đường gân tỷ mỉ tài thợ đá
Giao mép lườn thân điểm nụ cà
Hiên ngang đối diện trời mưa nắng
Cứng thẳng toàn thân chẳng gật gà
Yu ni phủ phục đấng tài ba
Đá tạc lòng son giữa rừng già
Vết nứt đọng sương đêm giá lạnh
Hốc con tiếng dế mãi rên la
Phảng phất gió đưa tiếng tù và
Mừng vui điệu múa áp sa ra
Trống trận ầm vang từ trong núi
Voi chiến từng đàn nối tiếp ra
Kinh thành chen chúc phố và nhà
Bạc vàng lấp lánh ánh châu sa
Quân vương bệ vệ trên ngai ngọc
Muôn dân no ấm thái bình ca
Thuyền buôn khoe gấm vóc lụa là
Chiến binh tinh nhuệ bước xông pha
Trà Kiệu hoa đăng đêm chiến thắng
Mỹ Sơn tinh tuý vọng vang xa
Nguyen Duy Sac 2002

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét