Duy Sac
Mấy hôm nay
Năm hôm rồi
Anh nhớ em
Em im lặng
Anh gọi điện
Em tắt máy
Anh nhắn tin
Em chặn luôn
Đến hôm nay
Anh nghĩ hoài
Tình yêu mình
Nó chắc phai
Anh buồn lắm
Anh nhìn trời
Trời đổ mưa
Anh dầm mưa
Bệnh cảm nặng
Anh mua thuốc
Hết tiền tiêu
Anh nhìn cây
Cây rụng lá
Anh câu cá
Cá chê mồi
Anh uống rượu
Thế là say
Anh ngồi mơ
Hồn bay bay
Anh gặp nàng
Hằng Nga ấy
Nàng bảo rằng
Mai trung thu
Nàng tặng anh
Hai chiếc bánh
Nhân đậu xanh
Anh thích thịt
Nàng cười anh
Nàng bảo rằng
Thịt không có
Nếu không lấy
Anh trả lại
Anh đi về
Thế là hết
Giấc mơ buồn
Không có tiền
Anh nhìn trăng
Anh gặp Cuội
Cuội chế giễu
Cuội bảo rằng
Đã phận nghèo
Thôi đừng trèo
Hằng Nga ư
Mơ chi khổ
Anh tỉnh ngủ
Hết cơn mơ
Mai trung thu
Không có bánh
Không thì thôi
Kệ đời đi
Hết câu chuyện
Hoaphuongdo
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét