XUÂN VỀ RỒI EM
Duy Sac
Xuân lại về nữa em ơi
Anh nhìn thấy khắp đất trời đầy xuân
Người ta đi hội xa gần
Hỏi em có thích mùa xuân không nào
Anh đây đang rất nôn nao
Mong tìm lại những ngọt ngào xuân xưa
Mình xa nhau đã bao mùa
Thanh xuân hai đứa đã tàn phai nhiều
Xuân nào ta bắt đầu yêu
Mắt trong ánh mắt trong chiều hoàng hôn
Xuân nay anh dạ bồn chồn
Nhớ em đang lúc hoàng hôn cuộc đời
Xuân về vui quá em ơi
Chúc em hạnh phúc, trọn đời bình an
Vui trong cuộc sống an nhàn
Anh khang thịnh vượng, giàu sang một đời

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét