DUYÊN CHẮP VÁ
Duy Sac
Em dang dở tình đầu bao cay đắng
Một thân em nuôi dưỡng đứa con thơ
Em hay khóc vì người xưa bội bạc
Gây cho em bao nhục nhã khổ đau
Ba mẹ em vì thế rất u sầu
Lời đàm tiếu họ hàng và lối xóm
Em gồng mình vẫn cố gắng vươn lên
Nay em đã thành công trong cuộc sống
Anh lang thang phiêu dạt nửa cuộc đời
Cũng từng trải nhiều mối tình dang dở
Ta gặp nhau, tuổi xế chiều vừa đến
Chắp nối duyên chia sẻ những buồn vui
Tuy em không rạng rỡ vẹn nụ cười
Nhưng anh thấy sự yêu đời rất thật
Một trái tim chai sần đầy nghị lực
Giữa cuộc đời cay nghiệt lắm bão giông
Trời se duyên ta nên nghĩa vợ chồng
Tuy nghèo khó nhưng mình luôn gắn bó
Bao nhiêu năm cùng đi qua gian khổ
Gia đình mình nay đã có mùa xuân.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét