ĐÊM NAY
Duy Sac
Đêm nay em đang ở đâu
Em đang suy nghĩ trong đầu chuyện chi
Có gì cứ nhắn tin đi
Hai ta trò chuyện mấy khi đâu nào
Anh nhìn trời không có sao
Chỉ nghe xạc xào tiếng gió rung cây
Tối quá nên không thấy mây
Khu phố giờ này yên lặng đìu hiu
Mấy đôi chuột cống dập dìu
Mèo nằm tiu ngỉu dầm sương một mình
Hoa Nguyệt Quế nở rất xinh
Màu trắng tinh khiết như tình chúng ta
Thôi chắc anh gọi điện nha!
Nhưng sợ ngại là đánh thức giấc em
Đành thế vậy cố chờ xem
Hy vọng tin nhắn của em sáng đèn
- Hoa Phượng Đỏ- 2018
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét