MƠ HOANG ĐƯỜNG
Duy Sac
Còn ai mà trẻ nữa đâu
Tuổi này là tóc trên đầu bạc phơ
Người ta có cả cơ đồ
Mình thì chỉ có câu thơ hồ đồ
Người ta có kẻ che ô
Mình đi lang bạt vật vờ nắng mưa
Tuổi này người đón kẻ chờ
Tuổi này mình vẫn còn mơ hão huyền
Sao rồi những buổi hàn huyên
Chén anh chén chú luyên thuyên truyện đời
Sao rồi những lúc vui chơi
Còn ai bên cạnh là người tri âm
Tâm tư như kẻ tâm thần
Sáng mơ, chiều mộng để ôm nỗi buồn
Nửa đêm nước mắt lại tuôn
Than thân, tủi phận, hoang đường giấc mơ
Ngày càng chân yếu mắt mờ
Còn đi nhặt nhạnh cơm ba bữa về
Đúng là đầu óc u mê
Làm sao có được cửa nhà khang trang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét