THƠ CÓ EM!
Thơ Duy Sắc 2018
Từ ngày anh biết em
Anh đã biết quê em
Miền Tây nhiều sông nước
Đồng Tháp thắm màu sen
Chắc giờ quê em vui
Chợ hoa xuân Sa Đéc
Nhà nhà gói bánh téc
Bếp than luộc bánh chưng
Anh chỉ vì mến em
Yêu luôn quê hương em
Nhưng anh chưa hề biết
Nhà em ở chỗ nào
Xuân đang đến em ơi
Em về quê chưa vậy
Hay em còn tất bật
Vòng cuộc sống mưu sinh
Anh sẽ vẽ hoa sen
Một loài hoa anh thích
Anh lấy em làm mẫu
Tranh có em và sen
Anh sẽ viết thành thơ
Một chuyện tình kỳ lạ
Nó đến từ giấc mơ
Anh vẫn chưa có hiểu
Em chính là nàng thơ
Em giúp anh tỉnh ngộ
Cảm xúc đã trở về
Thơ chính là em đó
Em giờ ở nơi đâu
Anh cũng không hề biết
Nhưng anh đang viết tiếp
Những bài thơ có em.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét