XUÂN QUÊ TA
Thơ Duy Sắc
Xuân quê ta, muôn hoa khoe sắc thắm
Đời vui lắm em ơi em có thấy
Tết năm nay, anh nhớ em biết mấy
Em ở đâu anh mong ngóng xuân này
Phố thênh thang, người ta hát mê say
Những lễ hội cả ngày rình rang lắm
Em giờ đang tận miền xa tít tắp
Làm sao mình có thể gặp hỡi em
Bao yêu thương gửi trao tình nồng ấm
Anh mong em sẽ nhận được tình anh
Dẫu chúng mình duyên nợ chẳng có thành
Anh vẫn muốn em an lành hạnh phúc
Em nhớ thương anh gửi em câu chúc
Tấm lòng thành trong giờ phút xuân sang
Chúc đời em hạnh phúc với bình an
Công danh sẽ dễ dàng mà thăng tiến
Quê hương mình đang đón chào xuân đến
Tết hân hoan về trên khắp mọi nơi
Vắng bóng em anh không thiết vui chơi
Chỉ tình em cho anh mùa xuân tới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét