VỀ NHÀ
Duy Sac
Về nhà nhà của người ta
Về nhà không biết nhà ta chỗ nào
Về nhà không biết làm sao
Về nhà ta lại lao vào men cay
Về nhà ta lại xỉn say
Về nhà ôm nỗi đắng cay vì tình
Về nhà cũng chỉ một mình
Về nhà chán lắm bởi tinh thần buồn
Về nhà ta lại ra vườn
Về nhà ta ở ngoài vườn ngắm trăng
Về nhà ta cứ lăng xăng
Về nhà ta lục cơm ăn bữa chiều
Về nhà chẳng có ai yêu
Về nhà ta lại buồn hiu một mình
Về nhà không có hơi tình
Về nhà ai cũng làm thinh rồi nhìn
Về nhà chẳng có niềm tin
Về nhà ta lại một mình với ta
Về nhà nhà của chính ta
Về nhà hiu quạnh thật là buồn tênh
Về nhà tâm trạng bồng bềnh
Về nhà ta thấy lênh đênh tâm hồn
Về nhà lòng dạ bồn chồn
Về nhà ta dại chẳng khôn tí nào
Về nhà thì đã làm sao
Về nhà cũng thế cớ sao cứ về
Về nhà để có chốn về
Về nhà ta mới biết ta có nhà

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét