TRĂNG RẰM
Duy Sac
Anh nói thế chứ không buồn
Bởi vì suy nghĩ anh luôn rạch ròi
Nói ra để thử em coi
Em có lòng dạ hẹp hòi hay không
Cuộc sống anh tuy không hồng
Nhưng nó cũng chẳng có trông quá tàn
Tính anh nó vốn thở than
Vì lúc nhỏ quá cơ hàn mà thôi
Bây giờ cũng đỡ chút rồi
Có khoai có sắn có xôi mỗi ngày
Công việc đôi lúc bận tay
Lắm khi nhiều quá mặt mày phờ ra
Rảnh rỗi thì anh ở nhà
Làm thơ bậy bạ viết ra nỗi lòng
Đỡ hơn ra ngoài long nhong
Xe chạy lòng vòng tốn rất nhiều xăng
Anh nói thật với em rằng
Anh có sở thích ngắm trăng đêm rằm
Phải trăng vào đúng mười lăm
Anh sẽ ra nằm ghế đá nhìn trăng
Hôm đó mới có chị hằng
Đẹp như bà chằng ca hát say sưa
Chú cuội ngồi gốc cây dừa
Đang làm thơ để mà cưa chị hằng
Mặc dù mười sáu tròn trăng
Nhưng anh vẫn thích con trăng sắp tròn
Bởi vì nó vẫn còn non
Ánh sáng vẫn còn trong lắm chưa hoen
Sac2018
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét