Tính nhiều rồi cũng tính lầm
Tính sao qua khỏi mắt ông trời già
Thế nên thua thiệt người ta
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà mới hay
Tài gì trên cõi đời này
Chẳng qua đức lớn, phúc dày mà thôi
Tính chi cho khổ một đời
Cứ thơ thẩn để rong chơi an nhàn
Yêu đương chi khổ bản thân
Mà yêu cũng chẳng ai cần mình yêu
Chuyện gì cũng có hai chiều
Không yêu người cũng chẳng yêu gì mình
Tính nhiều thành tính linh tinh
Tính quá sẽ khiến tính tình dở hơi
Tính xong đến lúc tàn đời
Mới hay mình tính thế thôi được gì
TÍNH GÌ
Duy Sac

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét