SAO XẤU
Duy Sac
Tết này ai sẽ nhớ ta
Chỉ có chủ nợ chắc là nhớ thôi
Họ theo không một phút rời
Đến nhà thăm hỏi tận nơi ân cần
Tết này lại đứng ngoài sân
Nhìn mây, nhìn gió, nhìn tầng trời cao
Nhìn xem có cái sao nào
Nó đang chiếu ánh sáng vào số ta
Để mình còn đuổi nó ra
Nếu không nó ám mãi là xong luôn
Đuổi đi hết những thứ buồn
Để qua năm mới giàu luôn một lần
Giàu lên mình sẽ hóa thân
Doanh nhân thành đạt lên gân với đời
Có tiền thỏa thích vui chơi
Trả thù lại những quãng đời khổ đau
Nhưng giàu lên bởi cách nào
Cái này khó quá làm sao bây giờ
Hôm kia mình mới nằm mơ
Hình như trúng số chục tờ hay sao
Chắc là trúng số mới giàu
Tuổi này bất lực kiếm đâu ra tiền
Có khi trong Tết vận hên
Chục tờ độc đắc thì tiền đầy rương
Trúng xong phải ém đi luôn
Nếu không bè bạn, bà con lại tìm
Rồi họ bàn tán linh tinh
Kể công giúp đỡ lúc mình trắng tay
Trúng là nhận chuyển khoản ngay
Vẫn nghèo vẫn khổ như ngày xa xưa
Âm thầm kiếm cái nhà mua
Tìm người nối lại tình xưa một thời
Sắm luôn chục lượng vàng mười
Mua đồ sính lễ xong xuôi gặp nàng
Kể về quá khứ gian nan
Cố công từ lúc cơ hàn mới lên
Bây giờ anh đã có tiền
Cơ ngơi mỗi lúc trở lên vũng vàng
Nếu em còn vẫn thương anh
Chúng ta làm lễ kết thành phu thê
Nghĩ thôi mà thấy vui ghê
Đúng là siêng nghĩ cái gì cũng ra
Nhìn xung quanh hết cả nhà
Còn một mớ sách bán ra lấy tiền
Mua ngay chục vé số liền
Để chiều đại lý đem tiền đến chung
Còn không thì ngủ hết mùng
Một can rượu đế vui cùng gió mây.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét