Duy Sac
Mới hôm nào đó mình còn bé
Đi khắp phố phường lượm ve chai
Mỗi ngày bán được trăm đồng bạc
Tối về vào quán điện tử chơi
Lớn lên một tí thì buôn bán
Sáng bán củ khoai, chiều bán chè
Mỗi ngày kiếm được vài trăm bạc
Tối về đi kiếm quán cháo lòng
Lớn lên tí nữa thì lo học
Học mãi học hoài chỉ tốn tiền
Mỗi ngày hao hụt vài trăm bạc
Tối về thức trắng để học bài
Bây giờ đã lớn thì lo đói
Cuộc sống mỗi ngày đủ thứ lo
Mỗi ngày mở mắt ra là mệt
Có đủ thứ tiền nó vây quanh
Sau này tám chục thì lo chết
Lại phải đi tìm chỗ để chôn
Sợ con đấu đá vì tài sản
Sợ lúc qua đời chẳng nén hương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét